Ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi nhưng cảm thấy cô đơn, Nga lắng nghe bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn và không kìm được nước mắt. Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, khi từng có một gia đình hạnh phúc. Mọi người thường nhận xét Nga là người phụ nữ đẹp và mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ. Dù có điều kiện, cô vẫn quyết tâm đi du học Hàn Quốc, sau khi thuyết phục bố mẹ. Tại đây, Nga đã yêu Sơn, một chàng trai cùng trường.
Sau khi tốt nghiệp, Nga và Sơn về nước, quyết định kết hôn. Nga xin vào một công ty Hàn Quốc và nhanh chóng thăng tiến thành giám đốc văn phòng. Sơn làm việc tại một công ty lắp ráp ô tô. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nga và mẹ chồng không tốt, đặc biệt sau khi Nga sinh con, dẫn đến mâu thuẫn và quyết định ra ở riêng. Từ khi sống độc lập, Nga giao phó mọi việc cho ô sin, trong khi Sơn, người hiền lành, phải đảm nhận nhiều công việc của vợ. Dù vậy, anh tự hào vì được khen ngợi về sự tài giỏi của Nga. Trong công ty, Khang, một trưởng phòng dự án đẹp trai và khéo léo, thường đi cùng Nga khi tiếp khách, tạo nên sự gần gũi không mong muốn.
Nga không rõ khi nào mình có tình cảm với Khang, nhưng cô bắt đầu so sánh Khang với chồng mình, Sơn. Cô cảm thấy Sơn khô khan, không ga lăng, trong khi Khang luôn mang quà về cho cô. Dần dần, Sơn trở nên “mất điểm” trong mắt Nga. Một lần ở Sài Gòn, sau khi tiếp khách, Khang đã dìu Nga về phòng khi cô đã say, và Nga không thể kiềm chế được bản thân. Sau lần đó, Khang trở thành người duy nhất trong tâm trí Nga, khiến cô quên đi vai trò làm vợ, làm mẹ. Những chuyến công tác và lý do gặp gỡ Khang ngày càng nhiều hơn, chỉ để che giấu chồng.
Dù Sơn đã biết chuyện vợ mình, anh vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ Nga. Nhưng cô chỉ nghe theo Khang Em, người đã hứa sẽ ly dị vợ để bắt đầu lại với cô. Nga quyết tâm ly dị Sơn, và cuối cùng Sơn đồng ý chia tay với điều kiện nuôi con. Nga cảm thấy tự do bên Khang, nhưng mỗi lần nói đến việc ly hôn, Khang lại tìm lý do hoãn. Khi Nga thông báo có thai, Khang lạnh lùng từ chối, nói rằng "Em bỏ đi. Thời điểm này chúng mình chưa thích hợp để có con."
Không chịu được nữa, Nga thuê thám tử tư theo dõi Khang. Những bức ảnh và kết luận khiến Nga choáng váng khi thấy Khang hạnh phúc bên vợ con, không có bất kỳ xích mích nào. Cuối tuần vừa qua, Khang còn đưa gia đình đi nghỉ mát ở Nha Trang. Nga cảm thấy như trời đất sụp đổ, cô đã mất tất cả và cái giả phải trả quá đắt.
Source: https://afamily.vn/cai-gia-phai-tra-cho-nguoi-vo-khong-chung-thuy-20120411112328584.chn
Bình luận